Kết thúc cho một cuộc hôn nhân thiếu sắc màu
Tôi không còn cảm xúc với cô ấy và không thấy cô hấp dẫn nữa. Dù đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ bằng sự thân mật và tư vấn hôn nhân, nhưng tình trạng không cải thiện. Cô ấy đã chuyển vào phòng riêng cách đây 5 năm, và tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình hoặc với con cái. Tôi đã nói với cô rằng tôi không thể sống cùng cô vì không còn tình yêu. Dù cô đã cố gắng thay đổi, nhưng tôi không thể khôi phục cảm xúc. Giờ đây, tôi chỉ muốn làm bạn thay vì duy trì một mối quan hệ vợ chồng nhạt nhẽo. Tôi nghĩ chúng tôi không hợp nhau và muốn cô tìm được hạnh phúc.
Tôi muốn nói với cô ấy điều này nhưng không muốn làm tổn thương cô. Tôi cảm thấy cô đơn vì thiếu một tri kỷ để chia sẻ tâm tư và tình cảm. Tôi cần phải đối mặt với thực tại trong hôn nhân của mình, khi chúng tôi nuôi dạy con cái mà không có sự kết nối. Vợ tôi đã chọn trung thực về tình trạng hiện tại. Tôi không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi lo lắng rằng con cái sẽ không biết ơn tôi vì đã hy sinh hạnh phúc cho chúng. Tôi không muốn chúng cảm thấy phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bố mẹ. Có người từng nói rằng nếu không thể hàn gắn, thì nên ly hôn.
"Hãy hạnh phúc với những điều mới mẻ" là lời khuyên quý giá với tôi. Tôi thấy rõ nỗi buồn của trẻ em và cách chúng đối phó với sự lạnh nhạt trong mối quan hệ của bố mẹ. Tôi không ngại thừa nhận rằng mình từng trải qua sự tuyệt vọng và trầm cảm, thậm chí phải tìm đến rượu để quên đi. Tuy nhiên, trước khi quyết định, tôi sẽ cố gắng giúp các con phục hồi và xây dựng một gia đình và sự gắn kết mới.
Source: https://afamily.vn/man-ket-cho-cuoc-hon-nhan-nhat-nheo-20220828103413638.chn